| Chủ đề phía trước :: Chủ đề kế tiếp |
| Tác giả |
Nội dung bài viết |
vanhoa53 Cá Vobla - Вобла сушеная

Tham gia từ: 25 Mar 2006 Bài viết: 192 Đến từ: tp.HCM
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Aug-2007 6:41 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Я тебя по-прежнему люблю - Em vẫn yêu anh như ngày nào
Не уходи, мне с тобой так легко и светло.
Не уходи, все, что было, быльем поросло.
Я не хочу после долгой разлуки
Снова тебя потерять,
Лучше друг друга простить и понять.
Припев:
Я тебя по – прежнему люблю,
Бережно любовь свою храню,
Навсегда ты один у меня.
Я тебя по – прежнему люблю,
Глупые тревоги прочь гоню,
Будем вместе теперь ты и я.
Не уходи, ты мне просто назначен судьбой,
Долгие дни я мечтала о встрече с тобой
И вот мы встретились будто случайно,
Смотрим друг другу в глаза,
Мне так хотелось давно тебе сказать.
Припев.
Не уходи, я люблю все сильней и сильней,
Долгие дни мы играли любовью своей.
Я не хочу после долгой разлуки
Вновь поиграть и забыть,
Лучше друг друга понять и простить.
Припев.
(В. Матецкий - М. Файбушевич)
Đã post rất nhiều bài hát của bác Sophia nhưng Zima lại đãng trí quên không post lời bài hát mà Zima thích nhất , ôi Я тебя по-прежнему люблю thật tuyệt vời _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Aug-2007 6:54 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Ложь
Я ненавижу в людях ложь,
Она порой бывает разной,
Весьма искусной или праздной
И неожиданной как нож.
Я ненавижу в людях ложь,
Ту, что считают безобидной,
Ту, за которую мне стыдно,
Хотя не я, а ты мне лжешь.
Я ненавижу в людях ложь,
Я негодую и страдаю,
Когда ее с улыбкой дарят,
Так, что сперва не разберешь.
Я ненавижу в людях ложь,
От лжи к предательству полшага,
Когда - то все решала шпага,
Но для тебя тот стиль негож.
Я ненавижу в людях ложь,
Она порой бывает разной,
Весьма искусной или праздной
И неожиданной как нож.
Я ненавижу в людях ложь,
Я не приемлю объяснений,
Ведь человек, как дождь весенний,
А как он чист, весенний дождь.
(А. Днепров - А. Дементьев)
Bài hát này không biết các bác có chưa ạ? Trong list của bác chủ tịch cũng Zima cũng chưa thấy có bài hát này  _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Aug-2007 7:04 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Что может быть прекрасней?
Что может быть прекрасней Сони нашей?
Нежней не сыщешь женщины вовек!
И в целом свете нет милей и краше
Чем этот милый, добрый человек!
Что может быть прекрасней глаз печальных?
Которые узнаю я всегда.
Они хранят в себе огонь хрустальный
И искры от пылавшего костра.
Что может быть прекрасней той улыбки,
Которую не в силах позабыть...
Как-будто блеск зеркальной, доброй рыбки
Однажды посчастливилось испить...
Что может быть прекрасней песен нежных?
Которые тоску в себе таят.
Словно весенний маленький подснежник
В себе несущий влажный аромат. _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
hongducanh Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 10 Nov 2006 Bài viết: 358 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Aug-2007 9:04 pm Tiêu đề: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Tin này cũ rồi.
9 августа 2002 г. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении С. М. Ротару орденом - "За заслуги перед Отечеством".
7 августа 2002 г. - Президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал указ о присвоении Евдокименко - Ротару Софие Михайловне звания - "Герой Украины"! Вручение звезды запланировано на 23 августа 2002 г. _________________
hongduc@nuocnga.net |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 16-Aug-2007 11:25 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Маленькое происшествие
Разорили птичье гнездо.
Кто был так безжалостен, кто?
Птица над лесом кружится, крылья ломая в тоске.
Счастье чужое рушится в тихом лесном уголке.<>
Птица мать бесстрашной была,
От гнезда пришельцев гнала,
Шли охотники здешние, ружья держа на весу.
Маленькое происшествие в очень большом лесу.
От Земли до самых дальних звезд
Мир прекрасен, как жизнь.
Никогда не разоряйте гнезд,
Ни своих, ни чужих.
Разорили чье-то гнездо,
Кто был так безжалостен, кто?
Горе над миром кружится, слезы его солоны,
Тем, кто бренчит оружием, стоны других не слышны.
От Земли до самых дальних звезд
Мир прекрасен, как жизнь.
Никогда не разоряйте гнезд,
Ни своих, ни чужих.
Значит, все зависит от нас,
Каждый день и каждый час.
Если забыть происшедшее, то превратится в грозу
Маленькое происшествие в очень большом лесу.
От Земли до самых дальних звезд
Мир прекрасен, как жизнь.
Никогда не разоряйте гнезд,
Ни своих, ни чужих. _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
vanhoa53 Cá Vobla - Вобла сушеная

Tham gia từ: 25 Mar 2006 Bài viết: 192 Đến từ: tp.HCM
|
Gửi: 20-Aug-2007 12:20 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
| Sẽ có Chương trình kỷ niệm của Sofia Potary ( 60 tuổi - 36 năm trên sân khấu lớn) tại Kreml vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 và Tổng đạo diễn là Alla Pugachiova. Hãy đón xem |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
TrungDN Trứng cá hồi - Икра лососёвая


Tham gia từ: 29 Jan 2007 Bài viết: 540
|
Gửi: 21-Aug-2007 10:18 am Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
| daochien viết: |
Còn ông anh không thấy có gì nhỉ?
Trong lúc chờ chương trình mới có thể xem lại phim ca nhạc |
Ối bác ơi, em thật đắc tội với bác. Em sẽ chép hầu bác 1 bộ ngay đây ạ.
Em đang cố chép nhưng mấy cái link rapid là em sợ lắm ạ.
| daochien viết: |
| Sẽ có Chương trình kỷ niệm của Sofia Potary ( 60 tuổi - 36 năm trên sân khấu lớn) tại Kreml vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 và Tổng đạo diễn là Alla Pugachiova. Hãy đón xem |
Hai thế lực này mà hợp lại thì nhất rồi bác nhỉ. Quả là Thế giới Đại Đồng, Hòa Bình muôn năm. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 25-Aug-2007 7:58 pm Tiêu đề: Thiết tha nhờ các bác biết tiếng Nga dịch giúp
|
|
|
| Belaya Zima viết: |
Каким ты был - Trước đây anh đã như thế nào
Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!..
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.
Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!
Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.
Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой.
Ái chà! Nghe bài hát này đã hay, xem clip ở đĩa bác Trung cho lại càng tuyệt . Bác Sophia ngồi trên xe ngưạ, trông rất tuyệt. He he, Zima xem đi xem lại cái VCD , ngắm mãi, nghe mãi vẫn cứ thấy chả có điểm gì chê được bác Sophia . Nghe và xem Lavanda cũng tuyệt. Clip nào cũng tuyệt cả |
Zima xin nhờ các bác biết tiếng Nga dịch giúp Zima bài hát với ạ. Cảm ơn các bác nhiều lắm ạ  _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 26-Aug-2007 12:46 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Lấy cảm hứng từ mùa thu
 _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Nina Kvas Nga - Квас

Tham gia từ: 10 May 2005 Bài viết: 3618
|
Gửi: 26-Aug-2007 7:24 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Trước đây anh thế nào
Giờ vẫn nguyên như vậy
Trước đây anh thế nào
Giờ vẫn nguyên như vậy
Chàng cô dắc dũng mãnh
Như đại bàng thảo nguyên!
Cớ chi gặp lại em
Cớ chi thêm lần nữa
Cớ chi anh làm hỏng
Đời em đang yên bình?
Cớ sao anh lại muốn
Trong mất mát của mình
Lại thêm một lần nữa
Kết tội em hỡi anh?
Em chỉ có một lỗi
Chỉ có một mà thôi
Rằng em không đủ sức
Để quên anh, anh ơi
Thì đành chịu vậy thôi
Rằng em đã không thể
Kết nối hai số phận
Của hai ta với nhau
Nhưng bao năm em sống
Chỉ cho một mình anh
Suốt cả cuộc chiến tranh
Em chờ anh mòn mỏi
Chờ đến ngày Chiến thắng
Đến khi anh về đây
Để em phải đắng cay
Nghe lời anh trách móc
Chàng cô dắc nóng bỏng
Và bướng bỉnh của em!
Và nỗi buồn của anh
Cùng với niềm oán hận
Và dù anh lo lắng
Cũng có để làm chi:
Anh hãy nhìn, nhìn đi
Tâm hồn em rộng mở
Tâm hồn em rộng mở
Chỉ với một mình anh
Nhưng anh không đoán ra
Liếc nhìn em một chút
Chàng cô dắc dũng mãnh
Vội vàng phóng như bay
Trước đây anh thế nào
Giờ vẫn nguyên như vậy
Nhưng dù anh thế đấy
Em lại vẫn quý anh
| Trích dẫn: |
Каким ты был - Trước đây anh đã như thế nào
Каким ты был, таким остался,
Орел степной, казак лихой!..
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
Зачем опять в своих утратах
Меня хотел ты обвинить?
В одном, в одном я только виновата,
Что нету сил тебя забыть.
Свою судьбу с твоей судьбою
Пускай связать я не могла,
Но я жила, жила одним тобою,
Я всю войну тебя ждала.
Ждала, когда наступят сроки,
Когда вернешься ты домой...
И горьки мне, горьки твои упреки,
Горячий мой, упрямый мой!
Твоя печаль, твоя обида,
Твоя тревога ни к чему:
Смотри, смотри, душа моя открыта,
Тебе открыта одному.
Но ты взглянуть не догадался,
Умчался вдаль, казак лихой...
Каким ты был, таким ты и остался,
Но ты и дорог мне такой. |
|
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 26-Aug-2007 7:41 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Ôi! Spasibo chị Nina nhiều lắm . Chiều nay TPHCM mưa à chị , HN cũng mưa chị ạ . Tặng chị Nina chùm hoa này nhé
 _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Aug-2007 3:11 am Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Мечта без крыльев
Амур целится метко - течет алая кровь.
Кому - тесная клетка, кому - совет да любовь.
В сердце моем кипит пламя страсти
Ночи мои длинны, как никогда.
Я без тебя - мечта без крыльев,
Я без тебя горю в аду,
Ты для меня - вода в пустыне,
Я без тебя больше не могу, жить больше не могу.
Болит свежая рана, луны блеск золотой.
Но я, я так упряма, и ты будешь со мной.
В сердце моем кипит пламя страсти
Ночи мои длинны, как никогда.
Я без тебя - мечта без крыльев,
Я без тебя горю в аду,
Ты для меня - вода в пустыне,
Я без тебя больше не могу, жить больше не могу.
Chả ngủ được nên Zima lại post tiếp bài hát của bác Sophia _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Tykva Kvas Nga - Квас


Tuổi: 31 Tham gia từ: 21 Jul 2005 Bài viết: 2395
|
Gửi: 29-Aug-2007 3:30 am Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Mất ngủ mệt thật đấy...
Ước mơ mất cánh bay
Mũi tên của Amua làm tim em rớm máu
Với ai – phòng giam hẹp, là tình yêu - với em.
Lửa nồng nàn ngùn ngụt cháy trong tim
Mà những đêm đen sao cứ dài vô tận.
Nếu thiếu anh - ước mơ mất cánh bay
Nếu thiếu anh em đau khổ đêm ngày,
Anh như nước tưới mát trong sa mạc
Nếu thiếu anh, em biết sống sao đây
Trăng lấp lánh vàng, vết thương lòng đau mãi,
Em bướng bỉnh đợi chờ, anh sẽ lại bên em.
Lửa tình yêu ngùn ngụt cháy trong tim
Mà những đêm đen sao cứ dài vô tận.
Nếu thiếu anh - ước mơ mất cánh bay
Nếu thiếu anh em đau khổ đêm ngày,
Anh như nước tưới mát trong sa mạc
Nếu thiếu anh, em biết sống sao đây
Мечта без крыльев
Амур целится метко - течет алая кровь.
Кому - тесная клетка, кому - совет да любовь.
В сердце моем кипит пламя страсти
Ночи мои длинны, как никогда.
Я без тебя - мечта без крыльев,
Я без тебя горю в аду,
Ты для меня - вода в пустыне,
Я без тебя больше не могу, жить больше не могу.
Болит свежая рана, луны блеск золотой.
Но я, я так упряма, и ты будешь со мной.
В сердце моем кипит пламя страсти
Ночи мои длинны, как никогда.
Я без тебя - мечта без крыльев,
Я без тебя горю в аду,
Ты для меня - вода в пустыне,
Я без тебя больше не могу, жить больше не могу. |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
Belaya Zima Kvas Nga - Квас


Tham gia từ: 05 Jun 2007 Bài viết: 665 Đến từ: Hà Nội
|
Gửi: 29-Aug-2007 12:43 pm Tiêu đề: Re: Những bài hát của Sophia Rotaru ( phần 2)
|
|
|
Cô Tykva ơi! Hoa này tặng cô và cũng tặng cháu nữa ạ
 _________________ Một bài ca giờ này tôi hát
Một đất nước gắn bó thân thương
 |
|
| Trở về đầu trang |
|
 |
|
|
Bạn không thể gửi chủ đề mới Bạn không thể trả lời các chủ đề Bạn không thể sửa đổi bài viết của mình Bạn không thể xoá bài viết của mình Bạn không thể tham gia các bình chọn You cannot attach files in this forum You cannot download files in this forum
|
|